Bắn bạn nhậu ngay trên bàn tiệc

Trong lúc ngồi ăn nhậu tại nhà, ông Vũ cự cãi với bạn nhậu là Trịnh Văn Khang (49 tuổi), sau đó ông Vũ móc súng cao su (hiệu KG88 - Công cụ hỗ trợ) bắn vào ngực trái khiến ông Khang bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Ngày 25/6, Đại úy Huỳnh Quốc Việt - Trưởng Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ bước đầu vụ bắn người lúc ngồi ăn nhậu xảy ra ở khóm 7 để trình cấp trên xử lí theo pháp luật. Quan điểm của đơn vị là xử lí đúng người, đúng tội, không bao che…

Chiều 23/6, trong lúc ngồi ăn nhậu tại nhà của bà Phạm Thị Lắm (48 tuổi, ngụ khóm 7, Sông Đốc), ông Mai Hoàng Vũ (chồng bà Lắm, là cán bộ Tổ dân phố khóm 7) cự cãi với bạn nhậu là Trịnh Văn Khang (49 tuổi), sau đó ông Vũ móc súng cao su (hiệu KG88 - Công cụ hỗ trợ) bắn vào ngực trái khiến ông Khang bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Theo lời khai của ông Vũ tại cơ quan điều tra, ông Khang quê ở TP HCM, về Sông Đốc chơi. Do nhiều lần thấy Khang chở vợ mình đi công việc riêng, tưởng 2 người tư tình nên ghen tuông.

 
Theo Công Minh (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.