Bác sĩ nghi giết vợ rồi ném xác phi tang, chưa thấy thi thể

(PLO)- Tại cơ quan công an, nam bác sĩ khai nhận đã sát hại vợ mình rồi ném xác xuống sông để phi tang.

Ngày 9-9, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, cơ quan này vừa bắt giữ Triệu Văn Hải (42 tuổi, trú tại phường Sông Hiến, TP Cao Bằng) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án không ai khác chính là chị ĐTH (vợ của Hải, 30 tuổi).

Lực lượng công an tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: FB

Trước đó, vào khoảng  15 giờ ngày 31-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng nhận tin báo vụ việc nghi án mạng xảy ra tại tổ 13 phường Sông Hiến, TP Cao Bằng.

Xác định Hải là nghi phạm, công an đã ráo riết tổ chức truy bắt. Đến ngày 7-9, người đàn ông này bị bắt giữ tại một nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hải khai nhận khoảng 13 giờ ngày 30-8, nghi phạm và vợ cãi nhau dẫn đến xô xát và đã dùng tay bóp cổ vợ đến chết. Sau đó, đối tượng ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung lý do mình sát hại vợ mình.

Viết thư xong, Hải tiếp tục lên giường ngủ đến khoảng 24 giờ cùng ngày. Khi tỉnh dậy, Hải đã đưa xác chị H. vào bao tải, đưa lên xe máy chở đến cầu Sông Mãng (thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng), ném xác nạn nhân xuống sông. Tiếp đó, Hải bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 31-8, người dân phường Sông Hiến phát hiện Hải cùng vợ mất tích, trong nhà có nhiều vết máu nên đã trình báo cơ quan chức năng. Được biết, nghi phạm hiện làm bác sĩ tại một bệnh viện ở TP Cao Bằng.

Trong một diễn biến khác, tính đến chiều tối 8-9, thi thể nạn nhân H. vẫn chưa được tìm thấy.

Có thể đối diện án tử hình

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội), hành vi phạm tội của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt mạng sống của người vợ, cấu thành tội giết người được quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, nếu xác định đúng lời khai của nam bác sĩ, rằng sau khi giết vợ anh ta đã phi tang thi thể rồi bỏ trốn nhằm che giấu tội ác, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật thì đây là tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm p khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Nếu người phạm tội có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, với hành vi giết người, dùng thủ đoạn xảo quyệt nhằm trốn tránh, che giấu tội ác thì hung thủ đối mặt hình phạt cao nhất là tử hình.

Trong trường hợp không hoặc chưa tìm thấy thi thể nạn nhân, cơ quan chức năng vẫn có thể xử lý hành vi phạm tội của nghi phạm vụ án. Căn cứ định tội gồm lời khai hung thủ, chứng cứ vật chất thu giữ tại hiện trường như: mẫu máu, ADN của người vợ... để xác định có việc sát hại vợ. Ngoài ra, có thể căn cứ vào lời khai nhân chứng (nếu có) nhìn thấy phi tang xác, tài liệu thực nghiệm hiện trường, dấu vết để lại trên cơ thể người chồng khi xảy ra xô xát,…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.