Bác sĩ chạy đua cứu chữa 4 nạn nhân bị nạn ở Quảng Nam

(PLO)- Trong số năm nạn nhân vụ xe rước dâu gặp tai nạn thảm khốc được chuyển tới BV Đà Nẵng sáng 30-7, một người đã tử vong, bốn người đang được cấp cứu tích cực.

Sáng 30-7, bác sĩ (BS) Lê Đức Nhân, Giám đốc BV Đà Nẵng, cho biết thông tin trên. Bốn người đang được cấp cứu tích cực tại BV gồm hai người lớn, hai trẻ em.

Theo BS Nhân, khoảng 3 giờ 30 ngày 30-7, BV Đà Nẵng tiếp nhận năm nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trong đó có hai bệnh nhi khoảng sáu tuổi. Hiện một bé rơi vào tình trạng suy giảm ý thức, hôn mê sâu, xuất huyết phù não hai bên, tiên lượng nặng. Còn bé gái bị tổn thương hàm mặt nặng đã được các BS xử lý kịp thời, huyết động đã ổn định, dần hồi tỉnh.

Một nạn nhân đang được cấp cứu tại BV Đà Nẵng.

Hai nạn nhân lớn tuổi đều bị thương rất nặng. Bệnh nhân nam khoảng 70 tuổi, bị chấn thương sọ não, ngực và tay chân, dập phổi. Bệnh nhân nữ hơn 30 tuổi nhập, nhập viện trong tình trạng rất nặng, mạch và huyết áp bằng 0, đa chấn thương rất nguy kịch.

“BV đang tập trung tối đa nhân lực và êkíp giỏi nhất để giành lại mạng sống cho các nạn nhân” - BS Nhân nói.

Bà Võ Thị Mỹ Châu, người nhà của bé Dương Nguyễn Thùy Lâm (sáu tuổi), vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn thảm khốc vừa qua. Ngồi trước phòng cấp cứu, bà Châu mếu máo kể đoàn rước dâu từ Hải Lăng (Quảng Trị) đi Bình Định. Đoàn gồm hai xe, bà ngồi xe sau nên chứng kiến toàn bộ tai nạn.

Bà Châu cho hay khoảng 2 giờ sáng nay, xe dừng ăn cơm tại Lăng Cô rồi tiếp tục hành trình trong đêm để kịp 8 giờ sáng làm lễ tại nhà gái ở Bình Định. Khoảng 3 giờ sáng, khi đến khu vực thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), xe đi trước bất ngờ va chạm mạnh với xe đầu kéo khiến chiếc xe vỡ nát.

Vụ tai nạn khiến 10 người chết tại chỗ, ba người tử vong trên đường đến bệnh viện, trong đó có chú rể. Tất cả nạn nhân đều trên xe khách, tài xế xe container bị thương nhẹ. Tại hiện trường, xe 16 chỗ bị biến dạng.

"Tất cả đều là bà con của tôi, thằng Long (chú rể - PV) cũng chết rồi” - bà Châu đau xót.

Còn anh Dương Chí Linh (32 tuổi, quê Gio Linh, Quảng Trị) đang phải trải qua nỗi đau đớn cùng cực khi vụ tai nạn thảm khốc này đã cùng lúc cướp đi vợ, mẹ vợ và nhiều người thân bên ngoại của anh. Nghe người ta hỏi về vụ tai nạn, anh chỉ biết thốt lên: "Kinh hoàng!".

Khoảng 2 giờ sáng nay, xe khách 75B-000.52 16 chỗ chở theo đoàn người đi rước dâu lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc-Nam. Đến Km 950+700 bất ngờ xảy ra tai nạn với xe đầu kéo 51D-411.21 kéo theo rơmoóc 51R-215.75 lưu thông chiều ngược lại.

va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách nát vụn. Những người chết và bị thương được xác định đều ngồi trên xe 16 chỗ.
Các nạn nhân bị thương khẩn trương được đưa vào BV đa khoa khu vực Bắc Quảng Nam cấp cứu. Số người không may tử vong hiện giờ là 14 người, trong đó có chú rể.                              

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.