Bạc Liêu: Đốn bảy cây bạch đàn, hai cha con lãnh án

Tòa án Khu vực II - Quân khu 9 (tại TP Cần Thơ) vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Văn Bỉ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Hồ Hoàng Anh (con ông Bỉ) bảy tháng 13 ngày tù về tội trộm cắp bảy cây bạch đàn.

Nguyên đầu năm 2008, ông Bỉ muốn cất chòi canh giữ tôm nên đã sai con đốn vài cây bạch đàn làm cột. Hoàng Anh đã chạy đi đốn bảy cây bạch đàn đem về cho cha. Sau đó Huyện đội huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) phát hiện mất bảy cây bạch đàn trên đất nông trường Rau Đắng của mình nên trình báo cơ quan chức năng. Do các cây bạch đàn có giá trị 630 ngàn đồng và là tài sản thuộc Huyện đội Phước Long nên các cơ quan tố tụng ngành quân đội tiến hành xử lý.

Tại tòa, cả hai kêu oan, cho rằng việc chặt mấy cây bạch đàn không phải là hành vi ăn trộm vì các bị cáo “đốn công khai, đốn trên đất mình”. Luật sư của bị cáo cũng cho rằng thân chủ của họ không phạm tội bởi nông trường Rau Đắng thực tế là không có thật, không được thành lập bằng một quyết định, không có ban quản lý..., đất thuộc huyện đội cho người dân bên ngoài mướn... Hơn nữa, nguồn gốc đất mà UBND tỉnh Minh Hải cũ (nay thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu) giao cho Huyện đội huyện Phước Long không đúng pháp luật khi chưa thu hồi đất, chưa đền bù huê lợi cho dân, trong đó có một phần đất của ông Bỉ và con ông đã đốn cây trên phần đất này. Bên cạnh đó, luật sư còn chỉ ra việc biên bản định giá “quy đều” mỗi cây bạch đàn đều bằng nhau có đường kính là 25 cm, có giá là 90 ngàn đồng là “cố tình” đưa ra đủ định lượng trên 500 ngàn đồng để khởi tố cả hai. Đó là chưa kể suốt quá trình tố tụng không chứng minh được ông Bỉ sai Hoàng Anh đốn bao nhiêu cây bạch đàn (cáo trạng nêu ông chỉ sai đốn vài cây, Hoàng Anh đốn bảy cây) thì làm sao biết được định lượng mà khởi tố ông Bỉ...

Tuy nhiên, tòa nhận định đất này đã được UBND tỉnh giao cho huyện đội, cây trên đất thuộc quyền huyện đội, còn việc nông trường có thành lập hay không không ảnh hưởng. Tài sản của huyện đội bị xâm phạm thì tội phạm phải bị xử lý. Chuyện ông Bỉ và con chặt bạch đàn là vi phạm pháp luật.

Vì mức phạt bằng với thời hạn tạm giữ, tạm giam nên Hoàng Anh được trả tự do tại phiên tòa, ông Bỉ thì chỉ bị phạt án treo. Dù án nhẹ nhưng cả hai cha con không thể vui nổi, thậm chí khi tòa tuyên án xong, với giọng chất phác miền Tây, ông Bỉ thống thiết kêu oan. Sau đó, hai bị cáo làm đơn kháng cáo.

NGUYÊN TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.