Bắc Giang: Khởi tố thẩm phán về tội lừa đảo

(PL)- Cục Điều tra VKSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can ngày 15-4 với ông Nguyễn Hữu Chiến, thẩm phán TAND thành phố Bắc Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh Phi và chị Huệ xin thuận tình ly hôn, trong đó hai bên thống nhất trách nhiệm giải quyết một số khoản nợ chung và chia tài sản chung. Theo đó, số tiền mà anh Phi phải trả cho chị Huệ là hơn 371 triệu đồng. Ngày 24-9-2008, thẩm phán Chiến mở phiên xử, quyết định công nhận thuận tình ly hôn cũng như thỏa thuận phân chia tài sản nói trên. Vài ngày sau, người nhà anh Phi nhờ ông Chiến giúp hai người hòa giải với nhau phần chia tài sản, giảm phần trách nhiệm trả tiền của anh Phi xuống 100 triệu đồng. Ông Chiến đồng ý, “ra giá” 30 triệu đồng, sau đó rút xuống 20 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, thẩm phán Chiến mời chị Huệ cùng phía nhà anh Phi ra nhà hàng, lập biên bản thỏa thuận đúng như yêu cầu. Tuy nhiên, việc “hòa giải” ngoài tòa mà ông Chiến làm trung gian không đem lại kết quả gì.

NN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.