Ba nghi can vào nhà truy sát chủ nợ ra đầu thú

(PL)- Ngày 27-2, Công an Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đang điều tra nhóm chém người vì bị đòi nợ.

Theo khai báo của nạn nhân Nguyễn Thị Chi (ngụ xã Bình Ba, huyện Châu Đức), chiều 25-2, chị bị một nhóm người trong đó có Lê Phú Quý (47 tuổi, biệt danh Quý Na tô) cầm hung khí vào nhà truy sát. Khi chị Chi bỏ chạy thì nhóm này xông vào nhà đánh, chém gây thương tích cho Nguyễn Ngọc Tuấn (anh ruột của Chi). Theo chị Chi, nguyên nhân nhóm Quý tìm đến nhà truy sát xuất phát từ việc Quý nợ tiền chị Chi và chị tìm đến nhà Quý đòi nợ.

Ngay sau khi báo Pháp Luật TP.HCM thông tin, tối 26-2, nghi can cầm đầu là Lê Phú Quý, Lê Thanh Tuấn (em ruột Quý) và Lê Nguyễn Trọng Tín (con trai của Quý) đã ra đầu thú tại Công an huyện Châu Đức. Các nghi can khai đã theo Quý chém anh Tuấn. Trong lúc hỗn chiến Quý cũng bị gãy tay và đang điều trị tại TP.HCM. Hiện còn ba nghi can khác bỏ trốn đang bị công an truy tìm. T.KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.