Bà cụ đi qua đường bị xe máy tông tử vong

(PLO)- Sáng nay (7-5), khi đang đi qua đường Hồ Đắc Di (TP Huế) bà Hồ Thị Hương (sinh năm 1939) bị một xe máy tông vào khiến bà Hương tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 7 giờ 30 phút, khi bà Hồ Thị Hương (SN 1939, thị xã Hương Thủy, TP Huế) cùng với một người khác đi qua đường Hồ Đắc Di (TP Huế) thì bị Lê Văn Tài (SN 1996, An Dương Vương, TP Huế) điều khiển xe máy mang BKS 75F1-302.38 tông vào hai bà cụ, làm bà Hương tử vong và cụ bà còn lại chỉ bị xây xước nhẹ.

Rất đông người dân đến xem và quyên góp tiền để lo hậu sự cho nạn nhân.

Được biết bà Hương không có gia đình mới từ Viện dưỡng lão thành phố ra, tới thăm người thân ở Hồ Đắc Di rồi ở lại chơi. Trước tình cảnh khó khăn của nạn nhân, người đi đường đã chung tay quyên góp tiền để phụ thêm việc lo hậu sự cho bà.

Nhận được tin báo chiến sĩ công an giao thông đã tới phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.