Bà con dang tay đón người lầm lạc vượt biên hồi hương

(PLO)- Anh Y Cer đã bán sạch tài sản để vượt biên, tìm cuộc sống giàu sang nhưng bị lừa gạt, lạc mất vợ con, hồi hương với hai bàn tay trắng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, một lãnh đạo UBND xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk xác nhận địa phương luôn tạo mọi điều kiện để giúp đỡ anh Y Cer Êban (42 tuổi), người từng bị kẻ xấu dụ dỗ vượt biên, tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Vỡ mộng giàu sang nơi xứ người

Năm 2019, anh Y Cer cùng vợ con sinh sống tại xã Cư Né, huyện Krông Búk, Đắk Lắk. Sau đó, thông qua mạng xã hội, anh Y Cer bị một số đối tượng lôi kéo, dụ dỗ vượt biên ra nước ngoài để làm việc nhẹ lương cao, hưởng cuộc sống giàu sang.

Tin lời kẻ xấu, anh Y Cer bán sạch tài sản của gia đình, gom góp được 100 triệu đồng rồi dẫn vợ con vượt biên ra nước ngoài, ôm theo bao mộng tưởng.

Hình_chính-P5_Chính_tienthoai_minhanh_2h.jpg
Anh Y Cer nỗ lực để làm lại cuộc đời. Ảnh: TIẾN THOẠI

Thế nhưng khi ra nước ngoài, vợ chồng anh Y Cer bị chính những đối tượng dụ dỗ anh vượt biên lừa gạt, lấy mất 50 triệu đồng. “Họ nhận tiền, hứa sẽ đưa chúng tôi tiếp tục vượt biên qua nước khác nhưng sau đó không còn liên lạc được” - anh Y Cer chia sẻ.

Bị bỏ rơi giữa đất khách quê người, không hiểu tiếng nước bạn, số tiền mang theo cũng dần vơi cạn khiến vợ chồng anh Y Cer vô cùng hoảng loạn. Những tháng ngày sau đó, anh Y Cer lang bạt, vất vưởng nơi xứ người để tìm việc làm thêm. Vì phải đi theo công trình để làm việc nên anh Y Cer lạc mất vợ con. Đầu năm 2023, sau một thời gian dài tìm kiếm vợ con nhưng không có kết quả, anh đành lủi thủi trở về quê hương.

Anh Y Cer nói: “Vì tin lời kẻ xấu để vượt biên mà gia đình tôi tan nát, vợ chồng mỗi người một ngả. Toàn những lời xạo trá, không có việc nhẹ lương cao. Giờ tôi sợ lắm, bọn chúng toàn lừa phỉnh để moi móc tiền. Bà con đừng ai dại dột mà vượt biên như tôi, không đâu tự do bằng quê hương mình”.

Bà con dang tay đón người lầm lạc khi vượt biên hồi hương
Anh Y Cer kể lại những tháng ngày cơ cực nơi xứ người. Ảnh: TIẾN THOẠI

Cũng theo anh Y Cer, mấy năm bị lừa vượt biên sang nước bạn, anh phải làm phụ hồ, bốc vác và nhiều công việc nặng nhọc khác để mưu sinh. Tiền công “ba cọc ba đồng”, công việc không ổn định nên khi trở về quê, anh trắng tay.

Cộng đồng dang tay giúp hòa nhập

Bán hết đất đai, vượt biên để làm giàu nhưng tay trắng trở về khiến anh Y Cer vô cùng hổ thẹn. Vì thế, khi đến tá túc tại nhà cha mẹ ruột trên địa bàn xã Cuôr Đăng, người đàn ông này sống khép kín, ít chuyện trò, tiếp xúc với ai.

Lời tiếc nuối muộn màng

Anh Y Cer ngậm ngùi chia sẻ giá như ngày đó đừng dại dột bán đất để vượt biên thì giờ gia đình anh cũng có rẫy cà phê, sầu riêng để thu hoạch, vợ chồng con cái cũng không ly tán như bây giờ, nên hiện anh phải cố gắng vươn lên, làm lại cuộc đời và vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ được đoàn tụ cùng vợ con.

Hiểu được cảm giác của anh Y Cer, chính quyền các cấp, lực lượng công an cơ sở thường xuyên thăm hỏi, vừa giáo dục, nhắc nhở vừa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tạo mọi điều kiện để anh hòa nhập cộng đồng.

Bà con tại buôn Cuôr Đăng A cũng thay nhau tới thăm, động viên anh cố gắng làm lại cuộc đời. Người cho anh con gà, người tặng vài ký gạo, bà con ai cũng thương, mong anh Y Cer bình tâm để làm lại cuộc đời.

Được bà con và các lực lượng của địa phương quan tâm, anh Y Cer quyết tâm thay đổi bản thân, nỗ lực để vươn lên. Ngoài việc chăm chỉ lên rẫy phụ giúp cha mẹ, anh Y Cer cũng tích cực kiếm việc làm thêm để có thu nhập.

Anh Y Cer chia sẻ: “Lúc tôi kẹt bên nước bạn, có người dọa nếu về sẽ bị tra tấn, đánh đập và bắt giam. Khi cùng quẫn quá, tôi quay về thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Chẳng có ai bắt giam tôi, các anh công an còn giải thích cho tôi hiểu nhiều chuyện, giúp tôi kiếm việc làm thêm. Ngoài ra, chính quyền, bà con cũng động viên tôi rất nhiều. Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm”.

Cũng theo lời anh Y Cer, sau vài năm xa quê, anh trở về thấy cuộc sống của bà con ngày càng phát triển. Đặc biệt là cà phê, sầu riêng đều được mùa, được giá, nhiều người trong buôn làng có thu nhập cao khiến lòng anh day dứt, hối hận vô cùng.

Một lãnh đạo Đảng ủy xã Cuôr Đăng cho biết anh Y Cer sang nước ngoài để làm ăn nhưng bị lừa gạt. Khi anh Y Cer về sinh sống tại xã Cuôr Đăng, các cấp chính quyền cũng như bà con trong buôn làng luôn tạo điều kiện để anh hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.