Bà chủ tạp hóa huy động 10 tỷ của dân rồi bỏ trốn

Sau khi huy động được 10 tỷ đồng của người dân với lãi suất 30 - 36% mỗi năm, Hương bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 22-7, công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn tất hồ sơ, truy tìm Lê Thị Hương (ở xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) để làm rõ đơn tố cáo lừa vay 10 tỷ đồng của người dân rồi bỏ trốn.

Theo hồ sơ, Hương buôn bán tạp hóa quy mô nhỏ ở địa phương. Lợi dụng lòng tin của nhiều hộ nông dân, đầu năm 2013 đến nay, người phụ nữ này kêu gọi hàng xóm cho vay tiền với lãi suất 30 - 36% mỗi năm.

Trước những lời hứa hẹn của Hương, hơn 40 hộ dân đã bán hết tài sản gia đình, vay mượn thêm để cho Hương vay với tổng số tiền lên đến 10 tỷ đồng. Tháng 5, sau khi vay được tiền, Hương bỏ trốn khỏi địa phương khiến các chủ nợ lâm vào tình cảnh khó khăn.

"Thời điểm hiện tại, Hương đã vay của 40 hộ dân với số tiền lên đến 10 tỷ đồng. Những người bị hại chủ yếu là nông dân sinh sống trên địa bàn", một cán bộ xã Thiệu Thịnh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.