Bà bầu khóc nức nở vì bị Grab bắt đền 700.000 đồng

(PLO)- Không may để chiếc khăn quàng cổ quấn vào xích xe máy, bà bầu bị tài xế Grab bắt đền 700.000 đồng nên khóc nức nở.

Chiều 8-3, trên mạng xã hội Facebook xôn xao câu chuyện về việc tài xế xe ôm Grab bắt đền bà bầu số tiền 700.000 đồng. Sự việc xảy ra tại đường Hồ Tùng Mậu, đoạn gần nghĩa trang Mai Dịch, thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Người phụ nữ mang bầu khóc nức nở. Ảnh FB

Theo nội dung đăng tải, một nam thanh niên chạy xe ôm Grab chở một phụ nữ mang bầu, không may người phụ này để chiếc khăn quàng cổ rơi và quấn vào bánh sau xe máy gây hỏng hộp xích.

Sau đó, nam thanh niên đã lớn tiếng với người phụ nữ mang bầu và bắt phải đền chiếc chắn xích xe máy với giá là 700.000 đồng. Tuy nhiên, người phụ nữ mang bầu chỉ đồng ý gọi thợ sửa bao nhiêu sẽ thanh toán bấy nhiêu.

Chứng kiến sự việc, nhiều người thấy bất bình xúm lại thì thanh niên chạy Grap mới chịu dịu dọng. Ít phút sau, lực lượng công an phường sở tại đã đến để giải quyết.

Kèm theo câu chuyện, nhiều hình ảnh cho thấy người phụ nữ mang bầu ngồi khóc bên vệ đường, bên cạnh đó là rất nhiều người dân đứng theo dõi vụ việc.

Chiếc khăn quấn vào hộp xích xe máy. Ảnh FB

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện nhận được hàng ngàn lượt người xem và bình luận. Trong đó, nhiều ý kiến phản đối hành động bắt người phụ nữ mang bầu phải đền chiếc chắn xích xe máy lên đến 700.000 đồng.

Trao đổi với PV về vụ việc này, một vị lãnh đạo Công an phường Mai Dịch xác nhận vào chiều cùng ngày đơn vị có tiếp nhận thông tin về việc một phụ nữ đi đường xảy ra mâu thuẫn với nam thanh niên chạy Grab vì không may để chiếc khăn quàng cổ cuốn vào xích xe máy.

Sau khi có mặt lực lượng chức năng, giữa người phụ nữ mang bầu và cậu thanh niên chạy Grab đã tự thoả thuận về việc sửa chữa chiếc xe máy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.