Bà bầu 7 tháng theo anh trộm tài sản

(PLO) - Ngày 8-1, công an quận Tân Bình tạm giữ Trần Minh Trí (35 tuổi) và Trần Thị Ngọc Thảo (24 tuổi) cùng ngụ  quận 4 (TP. Hồ Chí Minh) để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 11h trưa cùng ngày, nhóm hiệp sĩ bốn người phát hiện Trí và Thảo đang trộm quần áo của tiểu thương sát chợ Tân Bình.

Dù đang mang bầu tháng thứ 7, Thảo vẫn theo anh họ đi trộm cắp ở chợ

Hai đối tượng phát hiện có người theo dõi nên leo lên xe tăng ga tháo chạy. Được gần 1km thì các chiến sĩ cảnh sát hình sự công an Tân Bình đi tuần tra phát hiện. Cảnh sát đã cùng nhóm hiệp sĩ khống chế được hai đối tượng cùng tang vật là hàng chục bộ quần áo được để trong nhiều bọc nilon.

Tại cơ quan công an, Trí và Thảo khai nhận là anh em họ, Thảo mang bầu tháng thứ 7 còn Trí từng nhiều lần vào tù ra tội vì hành vi trộm cắp. Hai đối tượng  cũng khai nhận chuyên lợi dụng người dân và tiểu thương buôn bán mất cảnh giác để trộm cắp tài sản tại các chợ ở TP HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.