Bà bầu 3 tháng cầm đầu mang dao đi chém nhau

Tham gia vụ hỗn chiến tại Đồng Nai có gần 10 người đều là nữ, trong đó người cầm đầu đang mang thai tháng thứ ba.

Chiều 18/1, Công an phường Long Bình, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) lập hồ sơ xử lý nhóm người tham gia vụ hỗn chiến tại địa phương khiến 2 người bị thương nặng phải nhập viện.

Mai Kim Ly.
Mai Kim Ly.

Tham gia vụ hỗn chiến có gần 10 người đều là nữ, trong đó người cầm đầu đang mang thai tháng thứ ba.

Theo thông tin ban đầu, Mai Kim Ly (21 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) cầm dao cùng Mai Ngọc Hoa (16 tuổi, em ruột Ly), Nguyễn Thị Thanh Hằng (15 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) và 3 người khác sang phòng trọ của chị Hoàng Thị Pèn (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) để đánh nhau.

Ly cùng nhóm mình dùng dao và gạch tấn công chị Pèn và chị Hoàng Thị Nôm (21 tuổi, em gái Pèn) và Nguyễn Thị Ngọc Trâm (21 tuổi, ngụ Đồng Nai) khiến chị Nôm và Trâm bị thương, phải nhập viện cấp cứu; chị Pèn bị thương nhẹ ở đầu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân.

Theo Lao Động

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.