Bà bán tăm bị đánh vì nghi bắt cóc tiếp tục nhập viện

(PLO)- Bà Lê Thị Bảy, một trong hai phụ nữ bán tăm bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ em tại Sóc Sơn (Hà Nội), tiếp tục phải nhập viện do nôn ói nhiều.

Sáng 29-7, ông Quản Trung Dũng (chồng bà Lê Thị Bảy, một trong hai phụ nữ bán tăm bị đánh bầm dập vì nghi bắt cóc trẻ em tại Sóc Sơn) cho biết bà Bảy tiếp tục phải nhập viện điều trị.

Do nôn ọe nhiều, bà Bảy được người nhà đưa tới BV Bạch Mai điều trị.

Theo đó, bà Bảy thường xuyên kêu đau nhức bởi những vết bầm tím trên khắp cơ thể vì bị đánh. Khuôn mặt, miệng của bà vẫn sưng khiến việc nói chuyện và ăn uống gặp rất nhiều khó khăn. Tối qua, do nôn ọe nhiều quá, gia đình đã đưa bà xuống BV Bạch Mai cấp cứu.

“Bác sĩ nói các vết thương của vợ tôi không sao, nhưng do tinh thần bị hoảng loạn nên chậm hồi phục” - ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, từ sau khi bị người dân ở huyện Sóc Sơn hành hung, bà Bảy hay mê man, khó ngủ, thường xuyên giật mình kêu cứu giữa đêm.

“Cứ đang ngủ, vợ tôi lại giật mình kêu cứu. Bây giờ ngày nào tôi cũng phải cho uống thuốc an thần thì vợ mới ngủ được” - ông Dũng cho hay.

Do hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn nhất nhì xã, bà Bảy lại là lao động chính của gia đình nên việc bà phải nằm điều trị nhiều ngày khiến kinh tế ngày càng kiệt quệ. Theo phía gia đình, kể từ khi xảy ra sự việc, kinh phí chữa bệnh cho bà hết khoảng 20 triệu đồng, đây là số tiền rất lớn đối với gia đình.

Bà Bảy tại thời điểm bị người dân đánh bầm dập vì nghi bắt cóc.

Một thông tin khác, cách đây ít ngày, một nhóm người xưng là gia đình của những người tham gia hành hung đã đến nhà bà Bảy xin lỗi. Tuy nhiên, gia đình bà Bảy cho hay đang tập trung chăm sóc sức khỏe cho bà nên mong muốn nhờ cơ quan công an vào cuộc xử lý.

Theo ông Dũng, hiện bà Bảy đã chuyển về nhà điều trị. Phía Công an huyện Sóc Sơn hẹn gia đình sáng 1-8 tới đây đưa bà đi giám định sức khỏe.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trưa 22-7, khi đi bán tăm bông, bà Lê Thị Bảy (40 tuổi, trú Mỹ Đức, Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Phúc (52 tuổi, trú Ứng Hòa, Hà Nội) đến xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để bán tăm.

Nghi ngờ hai bà bắt cóc trẻ em, hàng trăm người hô hoán, lao vào đánh đập hai phụ nữ khiến một người chảy nhiều máu. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng Công an xã Mai Đình tới can thiệp.

Ngày 24-7, Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập một số người trong vụ việc nói trên để làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.