Ẩu đả lúc nhậu chung, một người thiệt mạng tại chỗ

(PLO)- Nhóm người nhậu chung trên vỉa hè thì nảy sinh mâu thuẫn xô xát, một người bị đối thủ dùng dao tấn công đến chết.
Đến chiều ngày 1-10, Công an quận 10, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm, điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.
Thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, một nhóm khoảng 4 người ngồi ăn uống trên vỉa hè đường 3/2, quận 10,TP.HCM thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc xô xát, một người dùng dao tấn công khiến người đàn ông khoảng khoảng 45 tuổi qua đời tại chỗ.

Cảnh sát sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra. Ảnh H. Tâm.

Theo người dân, nhóm người này thường hay nhậu ở góc vỉa hè đường 3/2- Lý Thái Tổ. Trong lúc xảy ra xô xát, một người cũng bị thương ở tay.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm, lấy lời khai truy xét vụ việc.
Hiện hung thủ đã bỏ trốn, cảnh sát đang truy lùng người này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.