Ẩu đả, giết người tại quán cà phê

(PL)- Ngày 5-4, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM lập hồ sơ chuyển giao nghi can Hồ Thanh Hùng (tạm trú quận Thủ Đức) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu và khai báo của Hùng, vợ Hùng là NTKT (34 tuổi, quê Cà Mau) làm công nhân tại một công ty giày da trên địa bàn quận Thủ Đức. Còn Hùng là thợ sơn nước đang làm việc tại huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang. Mới đây T. gọi điện thoại cho Hùng kể lể việc bị chuyền trưởng của công ty là bà BTML chèn ép, ức hiếp. Nghe vậy, Hùng đón xe về và gọi điện thoại hẹn bà L. đến quán cà phê ĐD ở quốc lộ 1K để nói chuyện. Trước khi đi Hùng thủ sẵn trong người một con dao Thái Lan.

19 giờ đêm 2-4 ,vợ chồng Hùng đến quán cà phê; còn bà L. đi cùng chồng và hai người khác, trong đó có anh TH (25 tuổi, quê Đồng Tháp). Trong lúc nói chuyện giải quyết mâu thuẫn thì hai bên cự cãi nhau. Nhóm của bà L. lao vào tấn công, hành hung vợ chồng Hùng. Lúc này Hùng rút dao đâm một nhát vào bụng làm anh H. gục tại chỗ và tử vong tại bệnh viện sau đó. Hùng bị bắt giữ sau khi gây án.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.