Ảo giác, chồng giết chết con, vợ bị thương

(PLO)- Sau khi gây án mạng kinh hoàng, nghi can Hùng tự chém dao hàng chục nhát vào đầu mình, tự tử bất thành.

Chiều 8-3, nghi can Lương Văn Hùng (28 tuổi, trú xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang cấp cứu tại bệnh viện dưới sự giám sát nghiêm ngặt của công an.

Nghi can Lương Văn Hùng đang cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, gần 12 giờ đêm 7-3, vợ của Hùng là chị Học Thị Thoong (32 tuổi) chạy ra khỏi nhà kêu cứu với tình trạng bị chém trọng thương. Trong nhà, bé Lương Thị Lôi (hai tuổi, con của vợ chồng Hùng) tử vong với nhiều vết chém trên cơ thể.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Keng Đu, Đồn biên phòng Keng Đu, Công an huyện Kỳ Sơn có mặt tại nhà vợ chồng Hùng. Hùng cầm dao cố thủ trong nhà. Chị Thoong được sơ cứu vết thương và đưa đi cấp cứu.

Lực lượng công an và biên phòng vận động Hùng thả dao, không manh động. Tuy nhiên, Hùng vẫn tiếp tục cầm dao, thách thức, chống lại lực lượng công an biên phòng rồi chốt cửa cố thủ trong phòng ngủ. Sau đó Hùng tự chém dao vào đầu gây chấn thương.

Đến rạng sáng 8-3, Hùng đã mở cửa đầu thú, trên đầu và mặt Hùng với nhiều vết dao chém, thương tích nặng. Hùng được đưa đi BV đa khoa huyện Kỳ Sơn tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án đau lòng trên.

Ông Lương Văn Ngam, Chủ tịch UBND xã Keng Đu, cho biết thêm: Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân của sự việc đau lòng trên là do Hùng sử dụng hồng phiến và ma túy đá gây nên tình trạng ảo giác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.