Anh rể bị em vợ đâm chết sau chầu nhậu

(PLO)- Sau chầu nhậu ở nhà mẹ vợ, A Chan có mâu thuẫn và bị em vợ dùng dao đâm tử vong.

Ngày 22-2, Công an huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) cho biết vừa bắt giữ đối tượng A Lãi (SN  1991, trú tại thôn Đăk Kđem, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà, Kon Tum) để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: HẢI HÀ

Danh tính nạn nhân được xác định là anh A Chan. Trước đó, A Chan sang nhà mẹ vợ chơi và ngồi uống rượu với em vợ là A Lãi.

Đến 17 giờ cùng ngày, sau chầu nhậu, hai anh em xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã qua lại, A Chan về nhà lấy con dao chém vào tay A Lãi.

Bị chém, A Lãi đã chạy vào nhà bếp lấy một con dao có mũi nhọn (dài hơn 30 cm) và một thanh sắt chạy đến dùng dao đâm vào ngực trái của A Chan. Chưa dừng lại ở đó, A Lãi tiếp tục đâm vào đầu và lưng của anh rể mình.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà nhưng đã tử vong sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.