Anh em nhậu say cãi nhau, một người bị đâm chết

(PLO)- Cả hai anh em ruột đều nhậu, khi trở về nhà thì nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi khiến một người bị đâm chết.

Ngày 14-4, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan lập hồ sơ, lấy lời khai làm rõ vụ việc anh em ruột đâm nhau khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 13-4, người dân sống trong con hẻm ở ấp Đình (xã Tuân Xuân, huyện Hóc Môn) nghe tiếng cự cãi lớn tiếng giữa hai anh em ruột là Võ Thanh Tùng (31 tuổi, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) và Võ Văn T. (43 tuổi, cùng ngụ địa chỉ trên).

T. lớn tiếng thách thức Tùng dùng dao đâm nhau rồi bỏ ra ngoài. Lúc này, Tùng cầm một con dao đi từ bếp lên tìm anh ruột.

Khi đến trước ngôi nhà hàng xóm thì cả hai gặp nhau. Tùng dùng dao đâm khiến T. gục ngay tại chỗ.

Người dân phát hiện sự việc nên chạy tới kiểm tra, đưa T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai làm rõ. Tùng được đưa về trụ sở để điều tra. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.