Án mạng vì loa hát nhạc trong tiệc nhậu

(PLO)- Trong lúc nhậu, Nguyên và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn vì loa phát nhạc nên Nguyên dùng kéo đâm vào cổ khiến nạn nhân tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Trần Chí Nguyên (26 tuổi, ngụ xã Tập Sơn, huyện Trà Cú) để điều tra do có hành vi dùng kéo tấn công bạn nhậu dẫn đến tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 24-7, Nguyên nhậu tại nhà của KNT tại địa phương, trong đó có HTH (41 tuổi). Trong lúc nhậu, Nguyên và ông H xảy ra mâu thuẫn liên quan loa hát nhạc và Nguyên đã dùng cây kéo tấn công vào cổ ông H.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Nguyên đến công an đầu thú.

Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.