Án mạng từ mâu thuẫn trong việc nuôi dưỡng cháu bé mới sinh

(PLO)- Vì có mâu thuẫn từ trước về việc nuôi dưỡng cháu bé mới sinh giữa hai bên gia đình, một vụ án mạng đã xảy ra tại bệnh viện ở Đà Nẵng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Công (21 tuổi, quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 22-5, anh Đoàn Nam Ph và Đoàn Nam Đông Nh vào Bệnh viện Phụ sản nhi (quận Ngũ Hành Sơn) thăm em gái vừa mới sinh.

đâm tử vong
Nguyễn Văn Công bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CA

Khi hai người vào bệnh viện thì gặp chồng và Nguyễn Văn Công (em chồng của em gái). Vì có mâu thuẫn từ trước về việc nuôi cháu bé mới sinh giữa hai bên gia đình nên 4 người đàn ông này lao vào đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau, Công dùng dao tấn công làm anh Ph tử vong.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.