Án mạng từ lời nhắc nhở người đi bộ

(PLO)- Bị nhắc nhở, Công sấn đánh thì bị hung thủ rút con dao Thái Lan đang giắt ở xe đâm gục nạn nhân.

Chiều 29-11, Thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự Công an tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng.

Võ Hồng Huy tại cơ quan điều tra.

Theo đó, tối 27-11, Võ Hồng Huy (23 tuổi, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) chạy xe máy trên đường. Khi đi đến tổ dân phố 4, phường Ngô Mây thì gặp Trần Văn Công (23 tuổi, ngụ cùng phường) đi bộ ngang qua đường. Lúc này Huy dừng lại, nói với Công rằng đi cẩn thận chứ kẻo có ngày bị xe tông.

Nghe vậy, Công liền sấn tới gần và giơ tay đấm Huy. Sẵn con dao Thái Lan đang giắt ở xe, Huy rút ra đâm khiến Công chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Huy đến Công an thị xã An Khê đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.