Án mạng từ chuyện làm quen với bạn gái trong quán cà phê

(PLO)- Ngày 1-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đoàn Mộng Mỹ (SN 1983, trú xã Thuận An, huyện Đắk Mil) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, vào tối 20-5, Mỹ rủ bạn đi uống cà phê ở thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil). Tại đây, Mỹ làm quen và sang ngồi nói chuyện với 2 cô gái ở bàn bên cạnh thì bất ngờ bị 2 thanh niên tên Hiển và Loan (chưa rõ lai lịch) lao vào đánh đấm.

Bị đánh, Mỹ rút một con dao bấm giấu trong người ra dọa thì Loan và Hiển bỏ chạy ra khỏi quán. Khi Mỹ đi ra cổng thì bị Nguyễn Hữu Cảnh (SN 1983, trú xã Đắk Lao, Đắk Mil) xông vào dùng đèn pin đánh. Mỹ đưa tay lên đỡ, đồng thời dùng con dao bấm đâm trúng ngực Cảnh, khiến nạn nhân gục xuống đất. Được người dân cấp tốc đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi. Sau khi gây án, Mỹ đến công an huyện đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.