An Giang: Triệt phá sới bạc lớn ở khu vực biên giới

(PLO)- Tại khu vực biên giới huyện An Phú, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 36 người tụ tập lắc tài xỉu, thu giữ hơn 100 triệu đồng.

Ngày 3-10, Công an huyện An Phú (An Giang) đang tạm giữ hình sự 16 người liên quan đến một sới bạc lớn vừa bị triệt phá ở khu vực biên giới.

Các con bạc bị bắt quả tang. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, trưa 2-10, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an huyện An Phú đã ập vào bắt quả tang 36 người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất vườn ở xã Vĩnh Trường.

Tại hiện trường công an thu giữ ba hột xí ngầu, một tấm bạt có chữ tài xỉu, 21 xe mô tô, 29 điện thoại di động và hơn 100 triệu đồng. 

Các con bạc khai sới bạc này do Đoàn Thanh Mỹ (40 tuổi) đứng ra tổ chức. Để tránh bị phát hiện, Mỹ thuê hai người đứng cảnh giới và thu tiền xâu với giá 100 - 300.000 đồng/ngày.

Vụ việc đang được Công an huyện An Phú tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.