An Giang: Thấy công an, hàng chục người đá gà bỏ chạy

(PLO)- Hàng chục người tụ tập chơi đá gà ăn tiền ở khu đất trống thì bị công an phát hiện và bắt quả tang.

Trưa 20-11, Công an huyện Châu Thành, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt quả tang 37 người tụ tập đá gà ăn tiền tại khu đất trống thuộc ấp An Phú, xã An Hòa.

37 người tụ tập chơi đá gà ăn tiền bị bắt quả tang. Ảnh: CACC

Khi công an ập vào, hàng chục người đang sát phạt bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Phát hiện công an, các con bạc bỏ chạy tán loạn nhưng lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được 37 người.

Tại hiện trường, Công an thu giữ bốn con gà đá, 18 điện thoại di động, chín xe mô tô và trên 43 triệu đồng (trên chiếc bạc và trong người con bạc).

Theo công an, sới bạc trên do Lê Hoàng Tâm Em (44 tuổi) đứng ra tổ chức để lấy tiền xâu.

Vụ việc đang được lực lượng Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.