An Giang: Phát hiện 12 kg thảo mộc nghi là cần sa

(PLO)- Thấy lực lượng chức năng hai người đi vỏ lãi liền nhảy xuống nước bỏ trốn để lại 12 kg thảo mộc nghi là cần sa.

Ngày 12-11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện bắt giữ gần 12 kg cây thảo mộc (nghi vấn là cần sa).

Số thảo mộc nghi là cần sa. Ảnh: QM

Thông tin ban đầu vào tối 11-11, lực lượng chống buôn lậu liên ngành thuộc tổ Tịnh Biên phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên tuyến biên giới.

Khi đến khu vực mương nước xã Đội, thuộc khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên thì phát hiện hai người bơi vỏ lãi hướng từ Campuchia về Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn nên truy đuổi.

Phát hiện lực lượng chức năng, hai người này liền nhảy xuống nước bỏ trốn. Kiểm tra trên xuồng lực lượng chức năng phát hiện có hai bọc đen bên trong đựng cây thảo mộc (nghi là cần sa), trọng lượng khoảng 12 kg.

Vụ việc đang được Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.