An Giang: Khởi tố, bắt tạm giam Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên

(PLO)- Ông Nguyễn Bảo Sinh, 48 tuổi, Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên vừa bị Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Bảo Sinh (48 tuổi, Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên, An Giang). Và Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt ông Nguyễn Bảo Sinh để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trước đó Công an tỉnh An Giang đã có danh sách triệu tập 15 người ở TP Long Xuyên để phục vụ điều tra. Trong danh sách này có 2 Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên và 1 trong 2 người này là ông Nguyễn Bảo Sinh.

pho-chu-tich-long-xuyen.jpg
Ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên. Ảnh: HD

Ông Sinh và 14 người khác bị triệu tập để phục vụ điều tra vụ án ông Võ Văn Trung, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên (đã chết) làm giả hồ sơ để được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) các lô nền tái định cư.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ba người liên quan đến vụ án. Gồm Nguyễn Thanh Phong (37 tuổi, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên), Nguyễn Thiện Thanh (48 tuổi, cán bộ Phòng TN&MT) và Huỳnh Lê Phong (61 tuổi, nguyên trưởng phòng TN&MT TP Long Xuyên).

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019, ông Trung đã lợi dụng chức vụ phó giám đốc và giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên làm hồ sơ khống để cấp sai quy định năm thửa đất ở do Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên quản lý cho năm hộ dân.

Những hộ dân này là Nguyễn Văn Cương (ngụ Tiền Giang), Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Văn Núp, Nguyễn Tấn Tài và Trần Thị Hồng Hoa (cùng ngụ An Giang).

sai-pham-boi-thuong-long-xuyen.jpg
Các bị can đã bị khởi tố trước đó.

Sau khi đã cấp giấy chứng nhận, ông Trung đã bán 2 thửa đất do Cương và Tiếp đứng tên cho Lê Văn Phong (ngụ TP Long Xuyên) với giá 7,2 tỉ đồng. Sau đó Phong bán lại 2 thửa đất này cho người khác với giá 11,5 tỉ đồng

Công an xác định 5 thửa đất nêu trên do những người có thẩm quyền, trách nhiệm đã tham mưu, duyệt cấp không đúng đối tượng được bồi thường hỗ trợ tái định cư. Do đó, công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Lý do 3 cán bộ ở Long Xuyên bị khởi tố, bắt giam

Lý do 3 cán bộ ở Long Xuyên bị khởi tố, bắt giam

(PLO)- Ba cán bộ phòng TN&MT và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên, An Giang bị khởi tố, bắt tạm giam do đã tham mưu, duyệt cấp không đúng đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 5 hộ dân

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.