An Giang: Bắt giam người đàn ông đâm gia đình hàng xóm

(PLO)- Hai gia đình vốn có mâu thuẫn từ nhiều năm qua, trong lúc cự cãi, bị can đã lấy dao đuổi đâm ba người trong gia đình hàng xóm.

Ngày 6-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Phùng (54 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, gia đình ông Phùng và gia đình hàng xóm có mâu thuẫn nhiều năm qua.

Chiều 29-3, ông Phùng tưới cây trước nhà thì xảy ra cự cãi với bà NNX (62 tuổi), NAH (55 tuổi) và ông PNVT (46 tuổi, con bà X.).

Trong lúc cự cãi, T. dùng nồi để đốt vàng mã ném vào ông Phùng nhưng không trúng.

Bị can Phùng vào nhà lấy cây dao Thái Lan chạy ra đâm bà X. thương tích 5% và H. thương tích 2%.

Thấy mẹ bị đâm, T. định lấy hung khí tấn công lại nhưng chưa kịp lấy thì bị ông Phùng đâm thương tích 12%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.