An Giang: Bắt chủ nợ chặn đường lấy xe của con nợ

(PLO)- Con nợ mượn 5 triệu đồng nhưng không trả nên Phong đã chặn đường lấy xe của con nợ và bị bắt sau đó. 

Ngày 11-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện tạm giam đối với Nguyễn Hoài Phong (21 tuổi, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) về tội cướp tài sản.

Bị can Nguyễn Hoài Phong. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó Phong có cho bà DTP (35 tuổi) mượn 5 triệu đồng. Phong nhiều lần đòi nợ nhưng bà P. không trả. Do đó tối 7-7, Phong rủ Tuân (chưa rõ họ, địa chỉ) đến khu vực khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên tìm bà P.

Thấy bà P. điều khiển xe mô tô thì Phong và Tuân đuổi theo để đòi nợ nhưng bà P. không có tiền trả. Lúc này, Phong dùng vũ lực lấy xe bà P. đem đi giấu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.