An Giang: Bắt 3.000 gói thuốc lá lậu

(PL)- Rạng sáng 18-8, khi tuần tra trên quốc lộ 91, CSGT An Giang bắt quả tang ô tô 67B-003.66 vận chuyển gần 3.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu Scott và Jet (trị giá gần 30 triệu đồng).

Bước đầu tài xế Lê Minh Tâm và người đi cùng khai đã nhận chở thuê số thuốc trên từ Châu Đốc về ngã ba lộ tẻ Cần Thơ để kiếm tiền tiêu xài. Khi đến cầu Trà Ôn (TP Long Xuyên) thì bị bắt giữ. Hiện phương tiện, đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý.

An Giang: Bắt 3.000 gói thuốc lá lậu ảnh 1

Công an kiểm đếm thuốc lá lậu thu giữ sáng 18-8. Ảnh: V.SƠN

Trước đó, ngày 11-7, Công an tỉnh An Giang cũng bắt giữ xe ô tô 67B-002.11 vận chuyển 8.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu (hiệu Hero và Jet) và tạm giữ tài xế Trần Văn Ngọc và phụ xế Nguyễn Minh Khôn. Sau đó Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.