Ăn cúng thanh minh, một thanh niên bị đánh nguy kịch

Trong lúc đi ăn cúng thanh minh do bà con địa phương tổ chức, giữa Trọng và Việt đã xảy ra xô xát. Hậu quả, Trọng dùng gậy đánh vào đầu Việt khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não trong tình trạng nguy kịch, khó qua khỏi.

Ngày 7/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Quốc Trọng (31 tuổi ngụ ở thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn) về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, khoảng 17h30 chiều 5/4, trong lúc đi ăn cúng thanh minh do bà con địa phương tổ chức, tại đây, giữa Trọng và Trần Văn Việt (24 tuổi, ở cùng thôn) đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến hai bên xô xát.
Lúc này, Việt cầm cây rựa, còn Trọng dùng cây gỗ để đánh nhau. Việt bị Trọng dùng gậy gỗ đánh trúng vào thái dương bên phải gây vỡ hộp sọ, chảy máu não.

Sau đó, Việt được đi bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, khó qua khỏi.

Theo Doãn Công (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.