9X nổ pháo cối mừng sinh nhật bị khởi tố

(PLO)- Sau tiếng pháo nổ "mừng sinh nhật" làm nhiều người giật mình, mất an ninh trật tự cả khu phố, Phương đã bị cảnh sát điều tra và khởi tố.

Ngày 2-1, Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Phương (27 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, cuối năm 2017, Phương mời nhóm bạn đến quán ở đường Lý Thường Kiệt (TP Vinh) dự sinh nhật Phương. Tại đây, Phương thể hiện sự oai hùng, đưa pháo nổ ra đốt mừng sinh nhật mình.

Nhóm bạn thay vì can ngăn hành động của Phương lại reo hò, cổ vũ. Phương tiếp tục đốt pháo cối và ném ra đường. Pháo cối nổ lớn khiến người dân giật mình, náo loạn cả đoạn đường.

Khi công an có mặt thì Phương đã chạy trốn. Tuy nhiên, Phương đã bị bắt giữ sau đó và khai nhận hành vi của mình. Được biết Phương đã có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và tội chống người thi hành công vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.