9X đột nhập nhà đại gia trộm tiền tỷ

Trộm được hơn tỷ của một gia đình giàu có ở thị xã Bắc Kạn, Ngọc và Tuấn Anh trốn về Hải Phòng sau đó di chuyển ra Hà Nội để ăn chơi.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa bàn giao 2 kẻ truy nã đặc biệt là Đỗ Văn Ngọc (17 tuổi) và Phan Thế Anh (20 tuổi, cùng ở Bắc Kạn) cho Công an tỉnh Bắc Kạn để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Mười ngày trước, Ngọc và Thế Anh bàn nhau đi trộm cắp ở thị xã Bắc Kạn lấy tiền ăn chơi. Cả hai chọn một nhà dân có tiếng giàu có ở địa bàn.

Nhập mô tả cho ảnh
Ngọc và Thế Anh bị truy nã đặc biệt.

Trèo vào trong trộm đồ, họ gom được một lượng lớn tiền, vàng, ngoại tệ, trị giá hơn một tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Đoán trước sẽ bị truy bắt gắt gao, Ngọc và Tuấn Anh mang theo tài sản trộm cắp trốn nhanh về Hải Phòng, sau đó di chuyển ra Hà Nội ăn chơi.

10h ngày 16/5, khi hai tên đến một nhà nghỉ ở phường Quan Hoa gặp lực lượng cảnh sát hình sự công an quận Cầu Giấy tuần tra.

Xét hỏi, Ngọc và Thế Anh khai nhận họ vừa gây ra vụ trộm cắp ở Bắc Kạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.