73 người phê ma túy trong khách sạn treo biển dừng hoạt động

(PLO)- Bên ngoài khách sạn có treo biển "tạm dừng hoạt động chống COVID-19" nhưng bên trong có tới 73 người đang "phê" ma túy.

Rạng sáng 26-3, Phòng Cảnh sát ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân đột kích quán karaoke My Friend trong khách sạn VL (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân), phát hiện 73 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng trong phòng hát karaoke bị bắt giữ.

Khi công an kiểm tra năm phòng hát karaoke phát hiện nhiều người đang “phê” ma túy. Trong 73 người bị đưa về công an làm việc có 48 nam thanh niên và 25 cô gái. Những thanh niên này chủ yếu là người Nghệ An (hơn 50 người) và Hà Tĩnh.

Công an thu giữ một số ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy (Methampetamine, Ketamin).

Điều đáng nói, bên ngoài khách sạn có treo tấm bảng “tạm ngừng hoạt động để chống COVID-19”.

Tang vật công an thu giữ.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, để phòng tránh dịch, công an và cơ quan chức năng đã phong tỏa khách sạn.

Hiện khách sạn này đang tạm thời cách ly 73 người nêu trên để phục vụ công tác điều tra và phòng dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.