7 người tụ tập ăn nhậu lúc đang giãn cách bị phạt 70 triệu đồng

(PLO)-  Công an tuần tra, phát hiện 7 người tụ tập trong quán cà phê để nhậu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-9, Công an huyện Đắk R’lấp cho biết, lãnh đạo huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) vừa ra quyết định xử phạt đối với 7 người ở xã Đắk Wer tụ tập ăn nhậu  lúc địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 trong phòng chống dịch.  

Trước đó, chiều 9-9, trong quá trình tuần tra, Công an xã Đắk Wer phối hợp với Tổ tuần tra phòng, chống dịch của Công an huyện Đắk R’lấp phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 7 người đang có hành vi tụ tập ăn nhậu tại quán cà phê TN ở thôn 7, xã Đắk Wer.

Những người bị lập biên bản gồm: Đinh Văn H (SN 1979), Nguyễn Thị H. (SN 1995), Lê Tiến D., Trần Thị D., Mai P, (SN 1974), Hoàng Trần Thanh D. (SN 1988) và Nguyễn Thanh S. (SN 1979, cùng trú tại huyện Đắk R’lấp).

Căn cứ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, cơ quan chức năng quyết định xử phạt với 7 người tổng số tiền 70 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.