6 thuyền viên ở Kiên Giang bị ngạt khí trong hầm cá

(PLO)- Sáu thuyền viên xuống khoang chứa cá và bị ngạt khí, một người tử vong.

Ngày 2-4, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển IV cho biết đơn vị vừa hỗ trợ đưa năm thuyền viên bị ngạt khí từ đảo Thổ Châu (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc cấp cứu.

Các thuyền viên được đưa về huyện đảo Phú Quốc để cấp cứu. Ảnh: AT

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, một tàu thu mua hải sản neo đậu trên vùng biển Thổ Châu. Sáu thuyền viên trên tàu đã xuống hầm cá và bị ngộ độc khí ở khoang chứa cá, họ đưa đến Trạm Y tế xã Thổ Châu cấp cứu ngay sau đó.

Tuy nhiên, một người đã không qua khỏi, năm nạn nhân còn lại thì trong tình trạng nguy hiểm.

Nhận được yêu cầu cần hỗ trợ đưa người bị nạn vào huyện đảo Phú Quốc cấp cứu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển IV đã điều phương tiện cùng nhiều chiến sĩ nhanh chóng ra đảo Thổ Châu... Hiện năm người đang được các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc cứu chữa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.