50 cảnh sát bao vây, khám xét 3 điểm sản xuất phân bón ở tỉnh Bình Thuận

(PLO)- Khoảng 50 cảnh sát của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã chia làm ba tổ, đồng loạt thi hành lệnh khám xét tại ba điểm sản xuất, mua bán phân bón liên quan đến Công ty TNHH Hasa Mặt Trời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 8 giờ 30 sáng nay (3-5), khoảng chừng 50 cảnh sát của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã chia làm ba tổ, đồng loạt thi hành lệnh khám xét tại ba điểm sản xuất, mua bán phân bón liên quan đến Công ty TNHH Hasa Mặt Trời tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận
Cảnh sát đang phong tỏa Công ty Hasa Mặt Trời để khám xét. Ảnh: PĐ

Tại trụ sở Công ty TNHH Hasa Mặt Trời trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, hàng chục cảnh sát đã phong tỏa và khám xét phía bên trong.

Được biết, Công ty TNHH Hasa Mặt Trời do bà Huỳnh Thu Hà (34 tuổi, thường trú Đồng Tháp; hiện tạm trú tại Tân Nghĩa) làm Giám đốc; người đại diện theo pháp luật của công ty là Nguyễn Tân Việt (52 tuổi, thường trú An Giang; cũng tạm trú tại Tân Nghĩa).

Ngoài khám xét tại trụ sở công ty, hai tổ cảnh sát còn lại cũng đã khám xét nhà riêng của một cá nhân liên quan tại thôn An Vinh, xã Sông Phan và nhà kho của công ty nằm trên QL55 thuộc thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.

Bước đầu, qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ hơn 50 tấn phân hữu cơ, hàng ngàn lít đạm cá... Đây là những loại phân chưa được phép lưu hành.

Được biết, tổng giá trị ước tính tại thời điểm khám xét của số hàng hóa trên hàng trăm triệu đồng.

Để triệt phá điểm sản xuất phân bón này, Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo nhiều trinh sát thu thập chứng cứ với thời gian khá dài.

binh-thuan (8).jpg
Kho chính của Công ty Hasa Mặt Trời trên QL55, Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận. Ảnh: PĐ

Đáng chú ý, qua khám xét công an đã phát hiện rất nhiều bao phân hữu cơ mang nhãn hiệu Hasa Mặt Trời Organic ghi đơn vị sản xuất là Công ty TNHH Hasa Mặt Trời theo giấy phép được cấp vào tháng 2-2024.

Tuy nhiên, Sở NN&PTNT Bình Thuận cho biết chưa nhận được hồ sơ nào của công ty này để được công nhận hợp chuẩn, hợp quy đối với sản phẩm phân bón trên. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bình Thuận cũng xác định tất cả các loại phân bón trên chưa được phép lưu hành tại Việt Nam.

Đối với dịch cá thuỷ phân và dung dịch hoá chất tên gọi “lấy ba tai đầu” để chống thối trái thanh long, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bình Thuận cũng xác định chưa được phép lưu hành tại Việt Nam.

Theo Cơ quan điều tra, vụ việc có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng cấm là phân bón chưa dược phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam quy định tại Điều 190 BLHS năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017) và có dấu hiệu trốn thuế.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.