400 kg mỡ không rõ nguồn gốc trên xe khách Đà Nẵng - Huế

(PLO)- Số mỡ động vật không rõ nguồn gốc này được giấu trong bốn bao tải trên xe khách.

Sáng 25-10, lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng) xác nhận vừa phát hiện khoảng 400 kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc trên xe khách.

Gần nửa tấn mỡ không rõ nguồn gốc trên xe khách Đà Nẵng - Huế. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, lúc 8 giờ cùng ngày, CSGT tuần tra kiểm soát trên đường Tạ Quang Bửu, quận Liên Chiểu.

Qua dừng kiểm tra xe khách biển số 43H- 4610 chạy tuyến Đà Nẵng - Huế, tổ công tác phát hiện bốn bao tải chứa khoảng 400 kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tài xế Nguyễn Văn Hùng (53 tuổi, ngụ phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho hay nhận chở thuê số mỡ động vật này ra Huế.

Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản bàn giao phương tiện, giấy tờ xe, giấy phép lái xe của tài xế Hùng cùng số mỡ động vật nói trên cho Công an quận Liên Chiểu xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.