40 giang hồ Bình Định ra Quảng Ngãi nổ súng

(PL)- Hàng chục thanh niên trên sáu xe hơi đến điểm hẹn với hung khí, lựu đạn và nổ súng trong đêm khiến người dân hoảng sợ.

Chiều 6-6, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết cảnh sát đã bắt giữ sáu nghi can trong băng nhóm Bình Định ra Quảng Ngãi thanh toán mâu thuẫn. “Hiện tại chúng tôi đã xác định kẻ cầm đầu của các băng nhóm và đang sàng lọc, vận động các đối tượng ra đầu thú. Cảnh sát đang tập trung điều tra, giám định thiệt hại tài sản, thương tích, quả nổ, công cụ gây án để xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can” - ông Dương nói.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 5-6, người dân thấy một nhóm người đến khu vực đất trống phía tây đường Trường Chinh, TP Quảng Ngãi liên lạc bằng điện thoại hẹn nhau huyết chiến. Sau đó nhiều thanh niên đi trên xe máy và sáu ô tô đến nơi (năm ô tô biển số Bình Định). Khi giáp mặt hàng chục người dùng hung khí lao vào nhau. Người dân nghe nhiều tiếng súng nổ và tiếng la to “ném lựu đạn”.

Chiếc ô tô của nhóm giang hồ Bình Định bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: TRUNG THU

Nhận tin, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, trực tiếp chỉ đạo, huy động hàng chục cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, 113 bao vây, chốt chặn ở nhiều điểm trên tuyến đường.

Các thanh niên đã lên ô tô, phóng xe chạy mất và công an kịp giữ ô tô 77A-020.07 cùng bốn nghi can, thu giữ hai đầu đạn súng bắn điện, một quả lựu đạn, hai cây mã tấu tại hiện trường…

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định: Băng nhóm Bình Định khoảng 40 thanh niên đi trên nhiều ô tô đến TP Quảng Ngãi để giúp một băng nhóm khác giải quyết mâu thuẫn chứ không mâu thuẫn trực tiếp với băng nhóm ở Quảng Ngãi.

Ngoài bốn nghi can Trần Anh Đô, Nguyễn Minh Anh, Võ Hữu Nam và Nguyễn Phong Quốc Sang (từ 18 đến 22 tuổi, đều ngụ phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định) bị bắt lúc rạng sáng 6-6, hai người khác bị CSGT Trạm Đức Phổ (cách hiện trường hơn 50 km) bắt giữ giao công an khi đón taxi nhưng trên người có nhiều vết máu…

Công an đang truy lùng những người liên quan.

Ngày 6-6, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã tặng bằng khen cho lực lượng công an tham gia trấn áp băng nhóm sử dụng vũ khí nóng thanh toán nhau. Tỉnh thưởng nóng cho lực lượng này 30 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.