4 người tử vong trong vụ sập giàn giáo ở Hà Nội

(PLO)- 4 nạn nhân trong vụ sập giàn giáo ở phố Nguyễn Công Trứ, Hà Nội đều không qua khỏi.

Vụ sập giàn giáo trên phố Nguyễn Công Trứ, TP Hà Nội vào tối 30-7 làm bốn nạn nhân rơi từ trên cao xuống đất, ba người tử vong tại chỗ, một người được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 4 người tử vong

Thông tin ban đầu, bốn người đều trú tại Hà Nội, là công nhân xây dựng của công trình xảy ra sự cố.

Khoảng 20 giờ tối 30-7, nhóm công nhân trên dùng thang tời để sửa sang phần kiến trúc bên ngoài của một khách sạn trên phố Nguyễn Công Trứ. Sự cố bất ngờ xảy ra khi thang bị gãy đôi, nhiều người rơi xuống dưới.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động hai xe chữa cháy, hai xe cứu thương cùng hàng chục chiến sĩ công an có mặt tại hiện trường để cứu nạn cứu hộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.