4 người trong 1 gia đình bị tai nạn, 3 người đã tử vong

(PLO)-Sau khi bà nội và mẹ tử vong trong vụ tai nạn đau lòng, cháu Võ Văn Huy (3 tuổi, ở xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cũng không qua khỏi. 

Tài xế xe tải trong vụ nạn được xách định là có uống rượu rồi đi lấn sang làn đường xe máy.

Hôm nay (2-2), người thân và chính quyền địa phương đang lo tang lễ cho ba người trong một gia đình bị tai nạn vào chiều 1-2, gồm: bà Nguyễn Thị Xuân (60 tuổi), chị Vi Thị Huệ (30 tuổi, con dâu bà Xuân) và cháu Võ Văn Huy (3 tuổi, con trai chị Huệ).

Hiện trường vụ tai nạn.

Anh Võ Văn Tĩnh (41 tuổi, chồng chị Huệ, cùng trú xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương) - bị thương, chân đứt lìa, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Như PLO đã đưa tin, chiều 1-2, xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm trên cầu Rộ (bắc qua sông Lam, thuộc địa phận xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương). Phạm Văn Lai (41 tuổi, trú tại xóm 4, xã Hưng Lộc, TP Vinh) điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C - 062..., tông vào xe máy do anh Võ Văn Tĩnh điều khiển chở mẹ là bà Xuân và vợ, con là chị Huệ và cháu Huy.

Cú tông mạnh khiến ba người trên xe máy bay qua lan can rơi thẳng xuống bãi đất bờ sông Lam. Bà Xuân và chị Huệ tử vong tại chỗ. Cháu Huy được đưa đến BV Sản nhi Nghệ An cấp cứu, nhưng đã tử vong vào tối 1-2.

Đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng Công an huyện Thanh Chương, cho biết qua công tác khám nghiệm, điều tra hiện trường, bước đầu cơ quan điều tra xác định lỗi là do ô tô lấn phần đường của xe máy gây nên tai nạn thương tâm này.

Nạn nhân bị xe tải tông bay từ trên xe máy qua lan can cầu rơi xuống đất bên ờ sông Lam, tử vong.

Theo Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết thêm, khám nghiệm hiện trường chiếc xe tải nằm ở bên trái đường. Lực lượng công an cũng đo nồng độ cồn tài xế cho kết quả vượt quá mức cho phép, 0,37 miligam/lít khí thở.

UBND huyện Thanh Chương đã thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và trao tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/người tử vong và 3 triệu đồng/người bị thương.

Ông Nguyễn Sỹ Hùng, Chủ tịch UBND xã Thanh Dương cho biết: Hoàn cảnh gia đình mẹ, con bà Xuân, anh Tĩnh rất khó khăn. Chồng bà Xuân cũng mất sớm, mẹ con đùm bọc, nuôi nhau. Cháu Huy là con trai duy nhất của vợ chồng anh Tĩnh, chị Huệ. Đêm 1-2, chính quyền địa phương cùng người thân đã làm lễ an táng cháu Huy.

Chiều nay (2-2), tổ chức lễ an táng bà Xuân, chị Huệ. Còn anh Tĩnh bị đứt lìa chân và gãy vai đang nằm cấp cứu ở bệnh viện không thể về nhà đưa tang mẹ, vợ và con trai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.