4 người thuê nhà nghỉ chơi ma túy giữa lúc giãn cách ở Cần Thơ

(PLO)- Cần Thơ đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng chủ một nhà nghỉ ở quận Cái Răng vẫn cho bốn người thuê phòng và họ đã sử dụng ma túy.

Ngày 16-7, Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ vừa kiểm tra và bắt quả tang bốn người tụ tập sử dụng ma túy trong nhà nghỉ.

Thông tin ban đầu, gần 3 giờ sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cái Răng kết hợp Công an phường Hưng Thạnh kiểm tra nhà nghỉ Hạnh Phúc (số 6 KDC Công an, thuộc khu vực 2, phường Hưng Thạnh) phát hiện 3 nam một nữ đang thuê phòng.

Bốn nam nữ tụ tập thuê nhà nghỉ sử dụng trái phép ma túy bất chấp lệnh giãn cách xã hội. Ảnh: CACC

Những người này tuổi từ 21 đến 36, quê Vĩnh Long và Cần Thơ. Qua test nhanh, cả bốn người đều dương tính với ma tuý.

Dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy trái phép. Ảnh: CACC

Hiện Công an đang củng cố hồ sơ xử lý bốn người này về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý và xử phạt chủ nhà nghỉ về hành vi vi phạm Chỉ thị 16.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.