4 người chết trong ô tô dưới vực sâu

(PLO)- Đến thời điểm hiện tại đã có bốn người tử vong trong vụ ô tô lao xuống vực xảy ra ở huyện Mèo Vạc.

Chiều 13-4, xác nhận với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang), cho biết một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, rạng sáng 13-4, người dân địa phương khi đi làm sớm phát hiện chiếc xe tải 19C-0063 nằm dưới vực sâu, bị hư hỏng nặng. Qua kiểm tra, người dân phát hiện có bốn người tử vong.

Sự việc ngay sau đó được báo lên các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang. Nhận được thông tin, Công an huyện Mèo Vạc đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân sự việc.

Trong bốn nạn nhân tử vong có một người trú tại tỉnh Hà Giang, ba người có hộ khẩu ở nơi khác. Cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.