4 học sinh đuối nước ở Phú Yên: Tiếng khóc nấc bên dòng sông Ba

(PLO)- Nhiều lực lượng của tỉnh Phú Yên đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hai học sinh mất tích trên sông Ba. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, nhiều lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm hai học sinh tiểu học mất tích khi tắm trên sông Ba đoạn qua xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ông Lê Tấn Hổ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan đến khu vực bờ sông thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân. Ông Hổ cũng thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh bị nạn.

bon-hoc-sinh-chet-duoi-1.jpg
Ông Lê Tấn Hổ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, trực tiếp chỉ đạo việc tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: CTV

Dưới sông Ba, nhiều canô cùng lực lượng cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp, người dân quần thảo cả khúc sông dài nhiều km. Trên kè sông, tiếng khóc nấc lên như xé lòng.

Từ đêm qua đến giờ, bà Phan Thị Hoa (mẹ của cháu Bùi Quang Khôi, ngụ xã Hòa Phú) khóc không còn nước mắt. Khi nghe tin, bà lao ngay ra bờ kè sông Ba ngóng tin con. Tất cả đều cầu mong phép màu đến các cháu nhỏ nhưng tia hy vọng càng lúc càng mong manh.

học sinh.jpg
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm kiếm xuyên đêm trên sông Ba. Ảnh: MINH TOÀN

Trên người vẫn nguyên bộ đồ tạp vụ ở nơi làm, bà Hoa quỵ xuống bên mép sông. “Hôm qua bạn của Khôi chạy đến công ty báo cháu tắm sông mất tích rồi, tôi rụng rời chân tay, chạy thẳng ra bờ sông để tìm nhưng tìm mãi không thấy”- bà Hoa khóc nấc.

Bà Hoa mình làm tạp vụ cho một công ty gần nhà, còn chồng làm nghề xây dựng. Dù gia đình khó khăn nhưng hai vợ chồng vẫn bươn chải để có tiền cho con đi học. Khôi là anh cả trong gia đình có hai anh em. “Ngoài giờ học, nó là người chăm em, phụ giúp việc gia đình khi hai vợ chồng đi làm”- bà Hoa chia sẻ. “Con đâu rồi, Khôi ơi?”- bà Hoa lại nấc lên.

bon-hoc-sinh-chet-duoi-2.jpg
Bà Phan Thị Hoa khóc ngất chờ tin con. Ảnh: MINH TOÀN

Cạnh đó, bà Thùy (mẹ cháu Trần Minh Tráng) cũng khóc không thành tiếng. Bà Thùy ngồi không vững nữa, bà bà lịm đi nhiều lần.

Tráng là con thứ hai trong gia đình. “Dù nhỏ tuổi nhưng Tráng đã biết nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Bố mẹ làm nông vất vả, vì thế em nó sớm ý thức, siêng học, năng làm việc nhà khi rảnh, kết quả học tập cũng rất tốt”- người thân em Tráng kể.

z4881866001384_ce846007a2e8fa312fe08b9092cf936c.jpg
Thi thể một em học sinh được tìm thấy chiều 14-11. Ảnh: MINH TOÀN

Trao đổi với PLO, ông Lương Đình Nguyên, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tây Hòa, nói đây là mất mát, nỗi đau quá lớn đối với ngành GD-ĐT địa phương.

Ông Nguyễn cũng xác nhận hiện có một số phụ huynh bày tỏ bức xúc trước việc quản lý học sinh không chặt chẽ của Trường tiểu học Hòa Phú. Chiều 14-11, khu vực xã Hòa Phú có mưa, Trường tiểu học Hòa Phú cho học sinh nghỉ tiết học thể dục, về nhà nhưng không thông báo cho gia đình.

Ông Nguyên nói hôm xảy ra vụ việc trên địa bàn huyện Tây Hòa mưa không lớn nên Phòng GD-ĐT không chỉ đạo cho nghỉ học.

“Đây là sự cố rất đau lòng! Sau khi tìm được hai em còn lại, Phòng GD-ĐT sẽ kiểm tra công tác quản lý học sinh của trường để làm rõ nguyên nhân sự việc, báo cáo cấp trên. Qua sự việc này, Phòng GD-ĐT cũng sẽ yêu cầu các trường có biện pháp bảo vệ học sinh tốt hơn, nhất là trong mùa mưa lũ"- ông Nguyên nói.

bon-hoc-sinh-chet-duoi-3.jpg
Người dân địa phương chờ ngóng tin tìm kiếm các học sinh bị nạn. Ảnh: MINH TOÀN

Như PLO đã đưa tin, chiều 14-11, học sinh lớp 5C Trường tiểu học Hòa Phú đến học thể dục tại trường nhưng do trời mưa, trường cho nghỉ. Sau đó, một nhóm học sinh đến chơi ở khu vực bờ kè sông Ba đoạn qua thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú.

Có bốn học sinh cùng xuống tắm sông, gồm Đỗ Hoàng Lê Minh, Bùi Quang Khôi, Trần Nguyễn Bá Tú và Trần Minh Tráng (đều 10 tuổi). Cả bốn em đều bị nước cuốn trôi. Hai học sinh ở trên bờ thấy vậy kêu la, hô hoán.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai em Đỗ Hoàng Lê Minh, Trần Nguyễn Bá Tú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.