4 công nhân ngã giàn giáo tại trung tâm lễ hội Yên Tử

(PLO)- Bốn công nhân đang sơn kho cabin nhà ga cáp treo thì giàn giáo bị sập.

Theo thông tin báo cáo từ TP Uông Bí (Quảng Ninh) trưa 4-1, tại khu vực thi công dự án khu trung tâm lễ hội và dịch vụ du lịch Yên Tử, TP Uông Bí đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 4 công nhân bị thương. Trong đó, hai người gãy chân.

Khu trung tâm lễ hội và dịch vụ Yên Tử đang được thi công (ảnh Licogi181.vn)

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các công nhân trong quá trình thi công sơn kho cabin nhà ga cáp treo không tuân thủ đúng quy trình lao động nên bị ngã khỏi giàn giáo.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm (chủ đầu tư dự án) đã phối hợp với lực lượng chức năng đưa 4 người bị thương cấp cứu tại BV Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh ngay lập tức yêu cầu chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công các công trình tuyệt đối tuân thủ nghiêm quy trình, quy định về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.