3 thanh niên thương vong vì trúng đạn

(PLO)- Khi nhóm của Tấn đến nơi người bạn bị đánh thì xuất hiện hai người đi xe máy đến chặn đầu, chĩa súng bắn liên tiếp... 

Chiều 2-7, cơ quan Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang phối hợp cùng cơ quan liên quan điều tra vụ việc một thanh niên tử vong trong đêm nghi do bị bắn.

Đưa thi thể Tấn ra ngoài. Ảnh NC.

Sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày tại khu vực chợ đêm TP Pleiku.

Vào thời điểm trên, Trần Minh Tấn, Nguyễn Thành Vũ, Trần Trung Thành (tuổi từ 22 đến 37, cùng trú Pleiku) đang đi chơi thì nhận được một cuộc điện thoại cầu cứu của một người bạn ở đường Hai Bà Trưng nhờ đến đón do đang bị đánh.

Khi nhóm của Tấn đến nơi thì xuất hiện hai người đi xe máy đến chặn đầu, chĩa súng bắn liên tiếp vào nhóm của Tấn khiến Vũ bị trúng một viên đạn ở vai trái, Thành bị trúng đạn ở phần mềm còn Tấn thì bị trúng hai viên đạn.

Các nạn nhân được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương nặng, Tấn đã tử vong sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.