3 nữ nhân viên tiệm massage bị chém

(PLO)- Nhóm thanh niên đến tiệm massage để chỉ định nữ nhân viên thì xảy ra mâu thuẫn nên gọi người tới đánh chém khiến ba nạn nhân bị thương.
Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang điều tra, truy xét nhóm người ẩu đả xảy ra tại một tiệm massage trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 19-3, Nguyễn Văn Vinh (25 tuổi, ngụ Hải Phòng) cùng bạn đến tiệm massage trên đường số 11 (phường 11, quận Gò Vấp) để thư giãn.
Tại đây, Vinh yêu cầu một nhân viên phục vụ cho mình và bạn thì nảy sinh mâu thuẫn với nữ nhân viên lễ tân.
Tức giận, Vinh văng tục và gọi Tô Tiến Thành (24 tuổi, Quảng Ninh) mang hung khí đến và cả nhóm xông vào chém các nhân viên làm ba cô gái trong tiệm bị thương tích.
Cảnh sát có mặt vây bắt được Thành, Vinh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và đang truy tìm người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.