3 người thương vong do tường nhà cũ đổ sập

(PLO)- Trong lúc dỡ nhà cũ để làm nhà mới, bức tường cũ bất ngờ đổ sập khiến hai người đàn ông tử vong và một người bị thương nặng.

Vụ việc đau lòng xảy ra sáng nay (9-7), khi nhiều người thân và người dân đang giúp gia đình ông Nguyễn Văn Độ (ở xóm 1, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) dỡ nhà cũ để xây nhà mới.

Hiện trường vụ sập tường nhà làm hai người tử vong, một người bị thương nặng.

Khi một nhóm người đang leo lên để dỡ nhà thì không may một bức tường cũ sập xuống đè trúng người.

Ông Nguyễn Bá Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn, cho biết: “Vụ sập tường làm anh Vương Trung Bình (42 tuổi), anh Nguyễn Văn Đạt (48 tuổi, em trai ông Độ) tử vong. Anh Nguyễn Hữu Hiền (cùng trú xã Vĩnh Sơn) bị thương nặng được được đưa đi bệnh viện cấp cứu”.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Anh Sơn đã có mặt tại hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm, vào cuộc điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.