3 người tàng trữ, vận chuyển gần nửa tạ ma túy theo lệnh 'ông trùm' ở Campuchia

(PLO)- Công an TP.HCM bắt nhóm 3 người tàng trữ, vận chuyển, mua bán số lượng lớn ma túy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 16-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thu Hiền (23 tuổi; ngụ quận 6, TP.HCM), Nguyễn Thị Thu Trang (38 tuổi, ngụ huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và Trần Đức Sinh (27 tuổi, ngụ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Công an đã thu giữ tổng cộng 42,09 kg ma túy tổng hợp các loại và nhiều vật chứng khác có liên quan.

3 người tàng trữ, vận chuyển… gần nửa tạ ma túy theo lệnh ông trùm ở Campuchia
Hiền bị bắt với số tang vật là số ma túy "khủng". Ảnh: CA

Trước đó, Công an TP.HCM bắt quả tang Trang đang vận chuyển các thùng hàng có chứa ma túy bằng xe gắn máy biển số 59H2-084.35, thu giữ khoảng 2,002 kg ma túy tổng hợp (ketamine, ma tuý đá) được nguỵ trang cất giấu trong cặp học sinh và các thùng xốp.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trang, CATP tiếp tục thu giữ 15,919 kg ma túy các loại (ketamine, ma túy đá, thuốc lắc, heroin).

3 người tàng trữ, vận chuyển… gần nửa tạ ma túy theo lệnh ông trùm ở Campuchia
Trang (bên trái) và Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Bước đầu, Trang khai nhận số ma túy này là của một người thanh niên (không rõ lai lịch) ở quận 7 thuê Trang nhận, cất giấu, chia nhỏ và chờ giao cho khách theo yêu cầu của người này để nhận tiền công 5 triệu đồng đồng/chuyến.

Khẩn trương truy xét đầu mối cung cấp ma tuý cho Trang, Công an đã bắt giữ Hiền.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hiền, công an thu giữ khoảng 22,079 kg ma túy các loại (ketamine, heroin).

3 người tàng trữ, vận chuyển… gần nửa tạ ma túy theo lệnh ông trùm ở Campuchia
Số lượng lớn tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Qua đấu tranh, Hiền khai nhận cất giấu, chia nhỏ ma túy để giao cho khách hàng theo chỉ đạo của người tên “Bào Bê”, hiện đang ở Campuchia thông qua mạng xã hội Telegram.

Ngày 10-12, theo chỉ dẫn của “Bào Bê”, Hiền đem vali và túi vải màu đen có chứa ma túy giao cho Trang tại sảnh chung cư ở đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM).

3 người tàng trữ, vận chuyển… gần nửa tạ ma túy theo lệnh ông trùm ở Campuchia
Công an kiểm đếm tang vật. Ảnh: CA

Từ thông tin dữ liệu điện tử, dữ liệu tài khoản ngân hàng của Trang, Công an TP.HCM đã thành lập Tổ Công tác do Phòng cảnh sát Ma túy (PC04) chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Bình Định khẩn trương truy xét đầu mối tiêu thụ ma tuý.

3-nguoi-tang-tru-van-chuyen-gan-nua-ta-ma-tuy-theo-lenh-ong-trum-o-campuchia-8.jpg

Công an đã bắt giữ Trần Đức Sinh khi người này đang nhận thùng xốp có chứa 2,09 kg ma túy tổng hợp (ma tuý đá, thuốc lắc) từ dịch vụ vận chuyển hàng.

Công an Thành phố đã di lý Sinh về PC04 để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.