3 mẹ con tử vong thương tâm trên kênh Rạch Giá

(PLO)- Những người trên mui được cứu thoát còn ba mẹ con bị kẹt bên trong đã không may mắn.

Tối qua, 10-4, trên đoạn kênh Rạch Giá (Kiên Giang) - Long Xuyên (An Giang) xảy ra một vụ lật sà lan khiến ba mẹ con thiệt mạng. 

Lực lượng chức năng tích cực cứu nạn

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ trên đoạn kênh Rạch Giá - Long Xuyên (đoạn giáp ranh giữa tỉnh Kiên Giang với tỉnh An Giang) có hai chiếc sà lan lưu thông cùng chiều với nhau, bất ngờ một chiếc bị lật úp.

Thời điểm này trên sà lan có sáu người, ba người trên mui và ba mẹ con  ở trong cabin. 

Ba mẹ con trong sà lan không kịp thoát ra ngoài, tử vong thương tâm

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đường thủy và lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Kiên Giang có mặt tại hiện trường để cứu nạn. Ba người trên mui may mắn được cứu thoát còn ba mẹ con bị kẹt trong cabin đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.