3 mẹ con tử vong nghi do ăn thịt cóc

(PL)- Chiều 8-11, lãnh đạo Công an huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đang điều tra, xác minh ba mẹ con ở xã Phước Tân tử vong nghi do ăn cháo cóc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7-11, chị BTTH (31 tuổi, ngụ ấp Tân An, xã Phước Tân) mua cóc từ một người bán dạo mang về nấu cháo. Chị H. ăn cháo và cho hai con, một bé bảy tuổi và một bé 11 tháng tuổi ăn cùng. Đến chiều cùng ngày, ba mẹ con bị nôn ói, khó thở nên gia đình đưa đi cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của BV Bà Rịa. Các bác sĩ đã tích cực cứu chữa nhưng cả ba mẹ con chị H. không qua khỏi.

Theo Công an huyện Xuyên Mộc, cơ quan này đã mời người bán cóc dạo đến làm việc và người này thừa nhận có bán cóc cho chị H. và nhiều người nhưng không sao. Riêng gia đình chị H. không hiểu sao lại bị nạn. Gia đình chị H. đã xin không khám nghiệm tử thi. Công an huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ bệnh án của ba mẹ con chị H. từ BV Bà Rịa để làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.